Anh không... em dám!

Thứ tư, 13/02/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Chia tay bàn nhậu, khoảng 23 giờ 15 ngày 1-7-2007, Trần Phước Ánh (1985, trú thôn Thương Nghiệp, xã Quế Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam) về nhà.

Khi nghe anh trai mình là Trần Phước Minh (1983) kể về chuyện đến tiệm hớt tóc nam nữ Thanh Lịch thuộc xã Bình Nguyên, H. Thăng Bình (Quảng Nam) chơi thì bị một số thanh niên có mặt tại tiệm cố tình gây gổ và dọa đánh, sẵn trong người đang có chất “cay”, Ánh tức tốc chạy xe đến tiệm hớt tóc. Đến nơi, Ánh hùng hổ xông vào nhưng lúc ấy trong tiệm chỉ có mỗi cô chủ quán là chị Bùi Thị Duyên.

Trần Phước Ánh

Ánh lớn tiếng hỏi: “Mấy thằng thanh niên lúc nãy đâu rồi?...”, thấy Duyên không trả lời, Ánh liền đập phá đồ đạc trong tiệm cho bõ tức rồi bỏ đi. Nhận được tin báo của chủ tiệm hớt tóc Thanh Lịch, anh Phan Văn Tiễn - Trưởng CAX Bình Nguyên cùng một số CA viên nhanh chóng có mặt tại hiện trường lập biên bản, xác minh vụ việc. Trong khi CAX đang tiến hành lập biên bản theo lời khai của nhân chứng và người bị hại thì Ánh lù lù xuất hiện. Thấy CA và chủ tiệm đang lập biên bản về hành vi phá hoại tài sản của mình, chẳng nói chẳng rằng Ánh xông vào tát chị Duyên một phát.

Anh Tiễn vội tiếp cận, yêu cầu Ánh giữ trật tự nhưng chưa nói dứt câu thì đã bị dính ngay 2 cú đấm như trời giáng vào mặt, thương tích 4%. Quá bất ngờ trước hành động ngông cuồng, coi thường người thi hành pháp luật, các CA viên buộc phải áp dụng biện pháp khống chế Ánh. Trên đường áp tải Ánh về trụ sở để xử lý, lợi dụng trời tối và lực lượng CAX quá mỏng, Ánh đã vùng chạy vào bóng đêm. Nhận được tin báo, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Thăng Bình lập tức bủa vây, khoanh vùng, và chỉ sau 2 giờ đồng hồ, Ánh đã bị bắt với chiếc còng vẫn còn trên tay. Cơ quan CSĐT CAH Thăng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Ánh về tội “Chống người thi hành công vụ” và tạm giam 2 tháng.     

Thanh Trúc - Nguyễn Đoan